Sau Galway Kinnell, sau Thanh Tâm Tuyền
Đêm với mặt đồng hồ xanh và cái cây chớm thở
nhìn em trong giấc ngủ
trời không mưa nhưng sắp
trên da em mồ hôi mới như mùi biển mặn
giấc ngủ mênh mông cuộn vào những đơn độc
tiếng thở mài trái tim người thức
một tiếng sấm em trở mình quay lưng sang khẽ sấp
phải cánh tay anh hãy vòng sang đây và ôm tròn bầu ngực
người anh đâu kề lại đây hãy sát
và bàn chân đúng thế quấn vào nhau thật chặt
dẫu rồi trời sáng chỉ còn sương trắng
dẫu rồi bước đi trên những chiều dốc lạnh
một giọt mưa anh hãy nhắm mắt lại
ta ngủ cho trọn đêm nay