Ivan Bunin (1870–1953) là nhà văn và nhà thơ người Nga. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1933.
Trên một đỉnh núi tuyết tít trên cao,
Tôi đã khắc một bài xô nê bằng lưỡi thép.
Ngày tháng qua đi. Có thể đến hôm nay
Vết tích đơn độc của tôi vẫn còn lưu trên tuyết.
Tít trên cao, nơi bầu trời màu xanh biếc,
Nơi rọi vui sướng ánh sáng của mùa đông,
Chỉ mặt trời nhìn, khi lấy thanh kiếm sắc
Tôi khắc thơ tôi lên ngọc lục của tảng băng.
Và tôi chợt thấy vui khi nghĩ, một thi sĩ
Sẽ hiểu mình. Đừng bao giờ để dưới thung
Tiếng đám đông reo làm anh ta mừng!
Tít trên cao, nơi bầu trời màu xanh biếc,
Tôi đã khắc một bài xô nê giữa ban trưa
Chỉ cho ai trên đỉnh cao anh ta bước.
Ivan Bunin, “В Альпах” (1901).
Nguyễn Huy Hoàng & Phạm Hà Anh dịch.