Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"

“Trái đất, ông già của các hành tinh” – Nelly Sachs

Nelly Sachs (1891–1970) là nhà thơ người Đức. Bà được trao giải Nobel văn chương năm 1966.

Trái đất, ông già của các hành tinh

Trái đất, ông già của các hành tinh, ngươi hút lấy bàn chân ta,
bàn chân muốn bay,
ôi Vua Lear với nỗi cô đơn trong vòng tay.

Vào trong ngươi khóc bằng những con mắt biển
những mảnh vỡ của đau khổ
vào thế giới tâm hồn.

Trên triệu năm của những lọn tóc bạc của ngươi
vòng hoa khói đất, sự điên điểm
trong mùi lửa.

Và con cái ngươi,
những kẻ đã đổ cái bóng cái chết của ngươi,
trong khi ngươi xoay và xoay
trên chỗ của ngươi giữa các vì sao,
những kẻ ăn mày của Dải Ngân hà
với gió làm con chó dẫn đường.

Nelly Sachs, “Erde, Planetengreis,” Fahrt ins Staublose (Suhrkamp, 1961).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a comment

Information

This entry was posted on January 2, 2026 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Design a site like this with WordPress.com
Get started