Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"

“Những kẻ xa lạ” – Nguyễn Huy Hoàng

Vào những chiều như buổi chiều nay
tôi ra vườn và ngồi xuống im lặng
giữa tiếng ve kêu giữa cái nóng cuối ngày
giữa nhịp thở nhẹ nhàng của lá
cho đến khi chỉ còn lại màu tím
và những vì sao sớm trên trời
như một kẻ xa lạ mà vẫn được chào đón
vào câu chuyện của những cuộc đời trước
nghe dù biết không bao giờ hiểu được
sự sống đã ở đây trước cả khởi đầu

chúng ta nói sẽ về với thiên nhiên
cứ như mình không thuộc về nó
chúng ta làm những gì với thiên nhiên
cứ như không phải với chính mình

One comment on ““Những kẻ xa lạ” – Nguyễn Huy Hoàng

  1. genderchats
    June 7, 2017
    genderchats's avatar

    chúng ta làm những gì với thiên nhiên
    cứ như không phải với chính mình

Leave a comment

Information

This entry was posted on June 2, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Design a site like this with WordPress.com
Get started