Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.
Clytemnestra mở cửa sổ, soi gương và đội chiếc mũ mới lên. Agamemnon đứng ở tiền sảnh, châm thuốc chờ vợ. Aegisthus bước vào cổng. Chàng không biết rằng Agamemnon đã về tối qua. Họ gặp nhau ở cầu thang. Clytemnestra gợi ý đi xem kịch. Từ giờ họ sẽ thường xuyên đi cùng nhau.
Electra làm việc trong một hợp tác xã. Orestes học dược. Chẳng mấy mà chàng sẽ kết hôn với người bạn học bất cẩn có làn da nhợt nhạt và đôi mắt lúc nào cũng đẫm nước mắt.
Zbigniew Herbert, “The Missing Knot,” Selected Poems of Zbigniew Herbert, trans. Bogdana and John Carpenter (Oxford University Press, 1977).
Nguyễn Huy Hoàng dịch.