Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"

“Một đoạn” – Seamus Heaney

Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa ông đến vị thế là một trong những nhà thơ hàng đầu của thế hệ mình. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1995, giải T. S. Eliot năm 2006, và giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 2010. Ông qua đời ở Dublin năm 2013.

Một đoạn

                            “Ánh sáng đến từ đằng đông,” ông hát,
“Sự đảm bảo sáng ngời của Chúa, và sóng lặng.
Ta có thể thấy các mũi đất và các vách đá gió quần.
                            Thường, vì lòng can đảm thấy rõ, số phận tha
Cho kẻ mà nó chưa đánh dấu.”

Và khi sự phản đối của họ được bẩm lên ông –
Rằng ông đã mất trí và chẳng để lại cho họ
Điều gì để bám víu, những dòng đầu và cuối của ông
Chẳng ở đây mà cũng chẳng đến đâu –

                             “Từ bao giờ,” ông hỏi,
“Dòng đầu và dòng cuối của bất kỳ một bài thơ
Là nơi bài thơ bắt đầu và kết thúc?”

Seamus Heaney, “The Fragment,” Electric Light (Faber and Faber, 2001).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a comment

Information

This entry was posted on December 13, 2024 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Design a site like this with WordPress.com
Get started