Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"

“Gió đêm” – Federico García Lorca

Federico García Lorca (1898–1936) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Tây Ban Nha.

Gió đêm

Tôi sợ lắm
những chiếc lá chết,
những đồng cỏ
đầy sương.
Tôi sẽ ngủ;
nếu như em không đánh thức tôi
tôi sẽ để cạnh em trái tim lạnh lẽo của mình.

Cái gì mà nghe
tiếng nó xa xôi thế?
Tình yêu.
Gió trong những ô cửa sổ,
tình yêu của tôi!

Tôi đeo cho em những vòng cổ
bằng những viên ngọc của bình minh.
Cớ sao em lại bỏ mặc tôi
trên con đường này?
Nếu em đi quá xa,
con chim của tôi sẽ khóc
và giàn nho xanh
sẽ không cho ra rượu.

Cái gì mà nghe
tiếng nó xa xôi thế?
Tình yêu.
Gió trong những ô cửa sổ,
tình yêu của tôi!

Em sẽ chẳng bao giờ em biết,
con nhân sư tuyết,
tôi đã yêu
em nhiều biết mấy
vào những buổi bình minh
khi trời mưa rất nhiều
và tổ chim tã
trên cành cây khô.

Cái gì mà nghe
tiếng nó xa xôi thế?
Tình yêu.
Gió trong những ô cửa sổ,
tình yêu của tôi!

1919

Federico García Lorca, “Aire de nocturno,” Libro de poemas (1921).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a comment

Information

This entry was posted on June 5, 2025 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Design a site like this with WordPress.com
Get started