Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"

“Trên các con đường quê của trái đất” – Nelly Sachs

Nelly Sachs (1891–1970) là nhà thơ người Đức. Bà được trao giải Nobel văn chương năm 1966.

Trên các con đường quê của trái đất

Trên các con đường quê của trái đất
lũ trẻ nằm
bị túm rễ giật ra
khỏi đất mẹ.
Ánh sáng của tình yêu đã tắt
đã rơi khỏi tay chúng,
gió lấp đầy sự trống rỗng.

Khi người cha của lũ trẻ mồ côi,
buổi tối, chảy máu
cùng chúng từ tất cả vết thương,
và những cái bóng run rẩy
miêu tả nỗi sợ xé lòng
của cơ thể chúng –
bất thình lình chúng rơi vào màn đêm
như vào cái chết.

Song trên các ngọn núi đau khổ của hừng đông,
cha mẹ chúng chết đi
và cứ chết đi mãi.

Nelly Sachs, “Auf den Landstraßen der Erde,” Sternverdunkelung (1949).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a comment

Information

This entry was posted on October 28, 2025 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Design a site like this with WordPress.com
Get started