Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa ông đến vị thế là một trong những nhà thơ hàng đầu của thế hệ mình. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1995, giải T. S. Eliot năm 2006, và giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 2010. Ông qua đời ở Dublin năm 2013.
Tôi thích ý nghĩ về sự giận dữ của ông.
Sự ngoan cố của ông trước tảng đá, sự ép buộc
cái cốt yếu từ những quả táo xanh.
Cái cách ông là một con chó sủa
vào hình ảnh chính mình sủa.
Và sự căm ghét của ông với chính sự chấp nhận
lao động như là điều duy nhất có tác dụng –
cái tầm thường của việc mong đợi
lòng biết ơn hay sự ngưỡng mộ, thứ
sẽ có nghĩa là một sự đánh cắp khỏi ông.
Cách sự kiên cường của ông giữ vững và tôi luyện
bởi vì ông đã làm những gì ông biết.
Vầng trán ông như một quả boule quăng đi
bay trong không gian chưa vẽ
phía sau quả táo và phía sau ngọn núi.
Seamus Heaney, “An Artist,” Station Island (Faber and Faber, 1984).
Nguyễn Huy Hoàng dịch.