Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991.
Buổi sáng người tiều phu bước vào rừng và đóng sầm cánh cửa lớn bằng gỗ sồi phía sau. Những sợi lông xanh của cây cối dựng đứng lên kinh hãi. Người ta có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ của gốc cây và tiếng kêu khô khốc của cành cây.
Nhưng người tiều phu không dừng lại ở những cái cây. Anh ta đuổi theo mặt trời. Anh ta bắt được nó ở bìa rừng. Chiều tối, một khúc gỗ bị chẻ đôi rọi sáng đường chân trời. Trên nó, một chiếc rìu đang nguội dần.
Zbigniew Herbert, “Lumberjack,” The Collected Poems: 1956–1998, trans. Alissa Valles (Ecco Press, 2007).
Nguyễn Huy Hoàng dịch.