Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"

“Một đất nước khác” – Jim Harrison

jim harrison.jpg

Jim Harrison in 2007 | Photo by Aaron Lynett/Toronto Star via Getty

Jim Harrison (1937–2016) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Ông nổi tiếng nhất với cuốn tiểu thuyết ngắn Legends of the Fall (Huyền thoại mùa thu) được chuyển thể thành phim năm 1994.

Một đất nước khác

Tôi yêu những bình minh ẩm và lạnh với
một ngàn con chim bạn nghe được nhưng không thể
thấy trong làn sương mù ấy.
Cơ thể già xa lạ của tôi là một người ngoại quốc
đang vật lộn để đi vào một đất nước khác.
Tiếng chim nước làm tôi rùng mình.
Về lại cabin tôi thấy một cuốn sách
mà không chắc đó là gì.

Jim Harrison, “Another Country,” Dead Man’s Float (Copper Canyon Press, 2016).

Copyright © 2016 by Jim Harrison | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a comment

Information

This entry was posted on January 30, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Design a site like this with WordPress.com
Get started