Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"

“Chịu đựng” – Jake Adam York

Jake Adam York.jpg

Jake Adam York sinh năm 1972 ở Florida. Anh được trao giải Elixir năm 2005 và giải Sách Colorado cho thơ năm 2008. Anh qua đời năm 2012, sau một cơn đột quỵ.

Chịu đựng

Thứ cho tôi nếu tôi quên
khi tiếng chim và tia sáng cuối
ngày gấp lại vào bàn tay
của những cái cây, thứ cho tôi chút
âm tiết của lũ dế mùa thu,
con đom đóm cuối cùng của năm nháy mắt
như đồng xu trong cỏ dại bên đường,
nếu tôi quên giờ, nếu tôi quên
ngày trong lúc vì sao tối
rót whiskey của nó xuống sỏi đá
và nhựa đường tôi đã bước
một mình bao năm, nếu tôi giật mình
khi em đặt tay em vào tay tôi,
nếu tôi tự hỏi ánh sáng của em
đã mất bao lâu để đến tôi nơi này.

Jake Adam York, “Abide,” Abide (Southern Illinois University Press, 2014).

Copyright © 2014 by Jake Adam York | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a comment

Information

This entry was posted on December 28, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Design a site like this with WordPress.com
Get started