Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"

“Coda” – Louis MacNeice

Louis MacNeice.jpg

Louis MacNeice sinh năm 1907 ở Belfast, Bắc Ireland, con trai của một giám mục Giáo hội Ireland. Ông theo học tại Merton College, Oxford, nơi ông kết bạn với và sau này trở thành một thành viên trong nhóm Auden. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1929 và sau đó tiếp tục làm thơ, soạn kịch, giảng dạy và phê bình văn học. Ông qua đời ở Hertfordshire năm 1963.

Coda

Có lẽ chúng ta đã hiểu rõ nhau hơn
Khi đêm còn trẻ và không lặp lại
Và mặt trăng bất động trên bầu trời Jericho.

Quá khứ vậy là đủ; ở hiện tại có những
Khoảnh khắc mắc giữa những nhịp đập tim
Khi có lẽ chúng ta đã hiểu rõ nhau hơn.

Nhưng cái tiếng gì leng keng trong bóng tối?
Có lẽ chúng ta sẽ hiểu rõ nhau hơn
Khi những đường hầm gặp nhau dưới núi.

Louis MacNeice, “Coda,” The Burning Perch (Faber and Faber, 1963).

Copyright © 1963 by Louis MacNeice | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a comment

Information

This entry was posted on July 29, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Design a site like this with WordPress.com
Get started