Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"

“Lời xin lỗi (gửi thần nàng thơ)” – Alan Dugan

Calliope by Joseph Fagnani.jpg

Calliope, 1869 by Joseph Fagnani

Alan Dugan (1923–2003) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ vào các năm 1962 và 2001, giải Pulitzer cho thơ năm 1962, và giải văn chương Lannan năm 2002.

Lời xin lỗi (gửi thần nàng thơ)

Tôi chẳng biết gì về những thứ
đang diễn ra xung quanh đến nỗi
tôi chỉ thích nhìn cuộc đời ngắn ngủi
của lũ chim: chúng nhìn quanh
trước khi lấy một hạt giống vì
chúng luôn luôn ở hiện tại,
nghĩ đến mình trong những nỗi sợ,
cơn đói và những điều thiết yếu
trong nghi thức của chúng, trong khi tôi
không thấy những chiếc xe tiến đến
quên bữa tối và địa chỉ của mình
và chỉ nhận ra vẻ đẹp của em
sau khi em khẽ chạm vào tôi
và đi mất, nói, “Ồ thôi.”

Alan Dugan, “Apology (To the Muse),” Poems Five (Ecco Press, 1983).

Copyright © 1983 by Alan Dugan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a comment

Information

This entry was posted on September 4, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Design a site like this with WordPress.com
Get started