Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"

“Tù và săn” – Guillaume Apollinaire

Tù và săn

Chuyện chúng ta cao quý và bi thảm
Như mặt nạ của một kẻ bạo quyền
Chẳng vở kịch phiêu lưu hay phép thuật
Không một chi tiết nào hiển nhiên
Có thể khiến tình chúng ta thống thiết

Và Thomas de Quincey uống cạn
Chén á phiện ngọt ngào và tinh nguyên
Và nằm mơ về nàng Anne tội nghiệp
Bỏ đi thôi tất cả đều đi hết
Mình tôi sẽ trở lại thường xuyên

Những kỷ niệm là những tù và săn
Tiếng chết đi trong gió

Guillaume Apollinaire, “Cors de chasse,” Alcools (Mercure de France, 1913).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a comment

Information

This entry was posted on August 14, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Design a site like this with WordPress.com
Get started