Louise Glück (1943–2023) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1993, giải văn chương Lannan cho thơ năm 1999, giải Bollingen năm 2001, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2014, và giải Nobel văn chương năm 2020. Bà được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2003–2004, và được trao Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 2015.
Khi nhận thức
mình đang dần chết và biết
mình sẽ không nói nữa, sẽ không
sống sót qua trái đất, được triệu lên
từ nó lần nữa, chưa phải
một bông hoa, chỉ một xương sống, đất sơ
tóm lấy mạng sườn, con gọi người,
cha và chủ nhân: tứ bề
những người bạn của con đang gục, nghĩ
người không thấy. Làm sao
họ biết người thấy
trừ phi người cứu chúng con?
Trong ánh hè chạng vạng, người có
ở đủ gần để nghe thấy
nỗi kinh sợ của đứa con người? Hay
người chẳng phải là đấng cha con,
người đã nuôi con dậy?
Louise Glück, “The Gold Lily,” The Wild Iris (Ecco Press, 1992). This poem was first published in The New Yorker (March 30, 1992 Issue).
Copyright © 1992 by Louise Glück | Nguyễn Huy Hoàng dịch.