Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991.
Được đánh dấu bằng hai ngôi sao trên tờ hướng dẫn (trên thực tế có nhiều ngôi sao hơn), toàn bộ thân vương quốc – thành phố, biển và một phần bầu trời – thoạt nhìn trông rất tuyệt vời. Những ngôi mộ quét vôi trắng, những ngôi nhà giàu có và những bông hoa béo.
Mọi công dân đều là những người bảo vệ những món quà lưu niệm. Do lượng khách du lịch ít nên công việc cũng ít – một giờ buổi sáng, một giờ buổi tối.
Ở giữa là giấc ngủ trưa.
Đỏ như một tấm chăn, một đám mây tiếng ngáy bay lơ lửng trên thân vương quốc. Chỉ thân vương là còn thức. Ông ta ru cái đầu của vị thần địa phương vào giấc ngủ.
Các khách sạn và nhà nghỉ đầy các thiên thần yêu thích thân vương quốc vì các nhà tắm nóng, tục lệ nghiêm túc và không khí được chưng cất bởi công việc của những chiếc lông vũ đánh bóng ký ức.
Zbigniew Herbert, “Principality,” Elegy for the Departure and Other Poems, trans. Bogdana and John Carpenter (Ecco Press, 1999).
Nguyễn Huy Hoàng dịch.