Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"

“Thăm thư viện ở một thành phố lạ” – Franz Wright

Biblioteca Casanatense.jpg

The reading room of the Biblioteca Casanatense | Photo by Susan Wright for The NY Times

Franz Wright (1953–2015) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Whiting cho thơ năm 1991, giải PEN/Voelcker cho thơ năm 1996, và giải Pulitzer cho thơ năm 2004.

Thăm thư viện ở một thành phố lạ

Những từ ngữ tái hiện, dần dần
khai triển
vào một số lượng lớn
không rõ nhưng chính xác trang giấy

khi tôi bước vào: tòa nhà vĩ đại
vắng khách đến thăm
ngoại trừ tôi, đọc
tâm trí của những người đã chết—

di chuyển với sự cẩn thận
quá mức như thước phim quay chậm,
như khi được cử đi dẫn
đứa trẻ mù đến lớp học của cậu

bốn mươi năm về trước,
dọc các dãy
giữa những tập sách bụi, một làn
tuyết nhẹ bắt đầu.

Franz Wright, “Visiting the Library in a Strange City,” The New Yorker (November 19, 2007 Issue).

Copyright © 2007 by Franz Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a comment

Information

This entry was posted on April 22, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Design a site like this with WordPress.com
Get started