Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"

“Bóng” – Kevin Young

Kevin Young

Photo by Jennifer Taylor

Kevin Young (1970–) là nhà thơ người Mỹ. Anh được trao giải thơ Lenore Marshall năm 2015 và hiện là giám đốc Trung tâm Schomburg về Nghiên cứu Văn hóa Da màu tại Thư viện Công cộng New York và từ tháng 11 năm 2017 là biên tập viên thơ của tạp chí The New Yorker.

Bóng

Đó là một nơi lạ lùng
          để thử & tìm
Chúa—bên trong

một tòa nhà. Tốt hơn
          là trên một cánh đồng mà chủ,
nếu có, đã để cho dây thường xuân

chiếm lấy, cái chòi
          bị kéo đổ, bỏ hoang
dưới màu xanh lá

không biên giới
          & như vậy thật đẹp đẽ.
Một khi đã thấy, bạn sẽ không

sau này, trong bóng râm, có thể
          săn lùng nó—
cái đồng cỏ mà chúng ta ngồi

một lúc, nhả trả,
          không bóng, rồi đi
tiếp mà không.

Kevin Young, “Shade,” The Paris Review, No. 232, Spring 2020.

Copyright © 2020 by Kevin Young | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a comment

Information

This entry was posted on March 4, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Design a site like this with WordPress.com
Get started