Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"

“Gửi năm mới” – W. S. Merwin

ws merwin.jpg

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Tác giả của hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009.

Gửi năm mới

Với tột cùng tĩnh lặng cuối cùng
mi xuất hiện trong thung lũng
ánh nắng đầu của mi với xuống
để chạm đầu của một vài ngọn lá
vẫn im lìm không khuấy động trên cao
như thể chúng không hề để ý
và chẳng hề biết đến mi
và rồi tiếng của một con chim câu
vọng lại từ nơi nào xa xôi
vào khoảng lặng của buổi sáng

vậy đây là tiếng của mi
ở đây và ngay lúc này dù có
hay không có người nghe thấy đây là
nơi chúng ta đã đến với tuổi của mình
với kiến thức của mình ít ỏi
và những niềm hy vọng nhỏ nhoi
vô hình trước chúng ta
vẹn nguyên và vẫn khả dĩ

W. S. Merwin, “To the New Year,” Present Company (Copper Canyon Press, 2005).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a comment

Information

This entry was posted on December 31, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Design a site like this with WordPress.com
Get started