
William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Tác giả của hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009.
Cứ mỗi năm mà không hề hay biết tôi đi qua cái ngày
Mà những ngọn lửa cuối sẽ vẫy gọi tôi
Và sự im lặng sẽ khởi hành
Người lữ hành không mỏi
Như tia sáng của một ngôi sao mù
Rồi tôi sẽ không còn
Thấy mình ở trên đời như trong một bộ đồ kỳ lạ
Ngạc nhiên trước trái đất
Và tình yêu của một người đàn bà
Và sự vô liêm sỉ của lũ đàn ông
Như hôm nay viết sau ba ngày mưa
Nghe con hồng tước hót và cơn mưa kia tạnh
Và cúi đầu trước điều gì chẳng biết
W. S. Merwin, “For the Anniversary of My Death,” The Lice (Atheneum, 1967).
Nguyễn Huy Hoàng dịch.