Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"

“Một khoảnh khắc” – Ruth Stone

heron.jpg

Photo © Ducks Unlimited Canada

Ruth Stone (1915–2011) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1986, giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1999, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ cùng giải Wallace Stevens năm 2002, và lọt vào vòng chung khảo giải Pulitzer cho thơ năm 2009.

Một khoảnh khắc

Bên kia đường cao tốc một con diệc đứng
trên cánh đồng ngập. Nó đứng
như thể lạc trong suy nghĩ, trên một chân, vô tư lự,
như thể cánh đồng chỉ thuộc về loài diệc.
Không khí trong trẻo và yên tĩnh.
Tuyết tan trong ngày tươi sáng thứ hai này.
Mẹ và con gái,
chúng tôi ngồi trong bãi đậu xe
với bánh rán và cà phê.
Chúng tôi im lặng.
Một khoảnh khắc bức tường giữa chúng tôi
mở ra trước vũ trụ;
rồi khép lại.
Và con thì cứ nói
con không muốn lặp lại cuộc đời mẹ.

Ruth Stone, “A Moment,” Ordinary Words (Paris Press, 1999). This poem was included in The Best American Poetry 1999.

Copyright © 1999 by Ruth Stone | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a comment

Information

This entry was posted on October 15, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Design a site like this with WordPress.com
Get started