Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"

“Tôi chẳng có gì khác – để mang, người biết” – Emily Dickinson

Tôi chẳng có gì khác – để mang, người biết

Tôi chẳng có gì khác – để mang, người biết
Nên mang mãi những thứ này đây –
Giống như đêm mang sao trời, mải miết
Đến đôi mắt quen ta vầy –

Có lẽ chăng, ta nên chẳng để ý –
Trừ khi chúng chẳng đến đây –
Rồi – có lẽ chăng, ta sẽ phải bối rối
Khi ta tìm lối đi về –

Emily Dickinson, “I’ve nothing else – to bring, You know” (c. 1860-1861).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a comment

Information

This entry was posted on August 16, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Design a site like this with WordPress.com
Get started