Nguyễn Huy Hoàng

"Và trái tim không chết khi người ta nghĩ nó phải chết"

“Trăng đã mọc ở tít trên cao” – Alberto Caeiro

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Tác giả của nhiều tập thơ, trong đó có 35 Sonnets và Mensagem, tiểu luận, và dịch thuật, ông là một nhân vật hàng đầu trong phong trào Hiện đại của Bồ Đào Nha. Ông qua đời ở quê nhà năm 1935.

Trăng đã mọc ở tít trên cao

Trăng đã mọc ở tít trên cao và bây giờ là mùa xuân.
Tôi nghĩ về em và trong tôi tôi trọn vẹn.

Một làn gió nhẹ lướt về phía tôi qua những cánh đồng mơ hồ.
Tôi nghĩ về em, tôi thì thầm tên em; tôi không phải là tôi: tôi hạnh phúc.

Ngày mai em sẽ đến, cùng tôi đi dạo và hái hoa ngoài đồng.
Và tôi sẽ đi cùng em qua những cánh đồng và ngắm em hái hoa.

Tôi đã thấy ngày mai em cùng tôi hái hoa trên những cánh đồng.
Nhưng khi ngày mai em đến và thực sự cùng tôi đi dạo hái hoa,
Đối với tôi đó sẽ là một niềm vui và một cái mới.

6 tháng 7, 1914

Alberto Caeiro, “The moon is high up in the sky,” in Fernando Pessoa, A Little Larger Than the Entire Universe: Selected Poems, ed. and trans. Richard Zenith (Penguin Classics, 2006).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a comment

Information

This entry was posted on November 10, 2023 by in Thơ and tagged , .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Design a site like this with WordPress.com
Get started