Jay Parini (1948–) là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, tiểu sử gia, và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là giáo sư ngành văn học Anh tại Middlebury College.
Đường đi làm tôi đi qua một người phụ nữ.
Nàng không để ý tôi, hoặc là tôi nghĩ thế.
Nàng đang ở trong vườn nhà tỉa hoa.
Tóc nàng bện, tóc màu vàng đất.
Nàng mặc chiếc váy ngủ màu trắng và hồng.
Tôi đoán nàng mười chín, hoặc có lẽ hai mươi.
Nhưng tôi đã đoán sai. Tôi gặp nàng
sau đó khi một mẩu than vụn bắn trúng mắt tôi.
Nàng là một bác sĩ. Anh rồi sẽ ổn thôi,
nàng bảo tôi với một lượng kiến thức chắc nịch
làm tôi khá nhẹ nhõm. Tôi ngơ ngẩn về nhà
và đêm muộn hôm ấy tôi ra ngoài dòng nước
bao nhiêu là hoa nhỏ dọc đường tôi đi.
Jay Parini, “Woman by the Way,” New and Collected Poems, 1975-2015 (Beacon Press, 2016). This poem was first published in The Atlantic (October 2011 Issue).
Copyright © 2016 by Jay Parini | Nguyễn Huy Hoàng dịch.