Jennifer Egan © Pieter M. van Hattem / Vistalux
Jennifer Egan, sinh năm 1962, là nhà văn người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho tác phẩm hư cấu năm 2011 và giải National Book Critics Circle cho tác phẩm hư cấu năm 2010 cho cuốn A Visit from the Goon Squad (Knopf, 2010). Bà có nhiều truyện ngắn và tác phẩm báo chí đăng trên The New Yorker, Harper’s, Granta, McSweeney’s, The New York Times Magazine, cùng nhiều tờ báo và tạp chí khác. Truyện ngắn “To Do” được đăng trên The Guardian, 22 tháng 7, 2011.
1) Cắt cỏ
2) Tống cái vòi khỉ gió đấy đi
3) Lau cửa sổ
4) Hoạn mèo
5) Nhuộm tóc
6) Bói bài tarot
7) Đón bọn trẻ
8) Thả chúng nó về nhà ngoại
9) Mua tóc giả
10) Xem đoạn hàng rào nhỏ bỏ đi được có thể cắt MỘT CÁCH YÊN LẶNG hay không
a. Các loại công cụ cắt
b. Dung môi hòa tan kim loại
c. Các thiết bị điện
1. Ồn như thế nào?
2. Những mẩu kim loại văng ra?
3. Nguy cơ điện giật?
a. Găng tay/kính cao su?
b. Chết người?
1. Ký di chúc
c. Nó có làm cơ thể trông thực sự khiếp lúc chết?
1. Cạp răng
11) Gửi thư cảnh báo
a. Cắt từ báo ra?
b. Để bọn trẻ viết?
c. Viết bằng tay trái?
d. Nhập nhằng thôi. “Một số điều khó chịu nhất định”
12) Gửi thư
a. Hoặc thả nó trong khi đội tóc giả
13) Đổi thuốc mới
14) Điều tra các chất độc
a. Dễ cháy
b. Bột
c. Khí ga
d. Thuốc
e. Thảo dược
f. Hóa chất
g. Âm nhạc
1. Hỏi lũ trẻ
2. Hamlet – tai
h. Ăn được
1. Bánh quy?
i. Phải trông VÔ TỘI
15) Nghiên cứu camera
a. Gắn vào hàng rào
b. Dựng vào lỗ cắt ở hàng rào
c. Nhỏ, không thể phát hiện
d. Cấy vào đám hoa
e. Sử dụng như thế nào?
f. Phải có giá HỢP LÝ.
g. Không chấp nhận thứ vớ vẩn gì từ gã chụp ảnh
1. Nhắc gã ta những bản in hỏng.
16) Đón bọn trẻ
17) Nấu bữa tối
18) Sẵn sàng cho bữa tiệc
a. Chấm bi
b. Găng tay đen
c. Nơ buộc tóc
d. Mạng che mặt
e. Mang nước soda
f. Nhắc Stan về bữa tiệc
g. Chuẩn bị hai câu chuyện hài hước
h. Bài tập thở để chuẩn bị gặp BỌN HỌ
1. Hôn hôn
2. Ôm ôm
3. Hãy nhớ: KHÔNG AI CÓ THỂ ĐỌC SUY NGHĨ CỦA BẠN
Copyright © 2011 by Jennifer Egan | Bản dịch © 2016 Nguyễn Huy Hoàng.
Truyện này đúng là phá cách.
E phải đọc 3 lần mới đủ tưởng tượng ra câu chuyện cho riêng mình. Truyện này làm gợi nhớ đến truyện rất ngắn 6 chữ của Hẻmingway nhỉ.
Logics của phụ nữ rất thú vị.