Foto by Marita Aarekol
Gunnhild Øyehaug (1975–) là nhà văn và nhà thơ người Na Uy. Cô được trao giải văn chương Nynorsk năm 2008 và giải Dobloug năm 2009. Truyện ngắn “The Deer at the Edge of the Forest” được in trong tập Knots: Stories, trans. Kari Dickson (Farrar, Straus and Giroux, 2017).
Con hươu đứng ở bìa rừng và khổ sở. Nó cảm thấy như mọi chuyện chẳng để làm gì, như nó bỏ cuộc cũng được. Mình đi quanh đây, ngày này qua ngày khác, con hươu nghĩ, mà chẳng có ai nhìn thấy mình. Mình vô hình à, hay là sao? Nó không nghĩ thế. Mình đi quanh đây và có thể thay đổi cuộc sống của người ta nếu như họ có thể thấy mình, nhưng chẳng ai nhìn thấy mình cả. Mình ở đây, một con hươu đực, và chẳng ai thèm quan tâm. Cái chính ở đây là mình thì phải khó thấy, mình biết thế, mình thì phải lang thang trong rừng mà không bị nhìn thấy. Nhưng chính cái tiền đề của cuộc đời mình đang làm mình khổ sở. Mình muốn được nhìn thấy. Nên mình ở đây nơi bìa rừng này. Mình sẵn sàng được nhìn thấy, sẵn sàng bị bắn. Nếu chẳng ai nhìn thấy mình sớm, mình sẽ làm chuyện gì đó điên rồ, mình nói thật. Cảm giác bây giờ cứ như mình bị mắc kẹt trong cái sự là hươu này. Ôi, mình muốn thay đổi mọi thứ, làm một kẻ khác, một cái gì đó hoàn toàn khác. Ôi, tưởng tượng giá như mình có thể là một con hoẵng, một con nai.
Copyright © 2012 by Kolon Forlag | Nguyễn Huy Hoàng dịch.