Photo by Tim Moxley
Kevin Young (1970–) là nhà thơ người Mỹ. Anh được trao giải thơ Lenore Marshall năm 2015 và hiện là giám đốc Trung tâm Schomburg về Nghiên cứu Văn hóa Da màu tại Thư viện Công cộng New York và từ tháng 11 năm 2017 là biên tập viên thơ của tạp chí The New Yorker.
Trên cánh đồng đàn bò xem xét
sự quên lãng, nghiền đi
rồi ngẫm lại. Chúng & nhiều túi dạ dày
của chúng biết chẳng có gì
lạc mất mãi mãi—rằng cỏ, gần như
tàn tạ, vẫn lại hồi sinh,
vẫn lại. Thậm chí chúng còn biết
cơn hạn sẽ chấm dứt
dẫu gia đình mà chúng thuộc về
thì quên. Đàn bò biết con mắt
chầm chậm nhắm của cái ao
sẽ mở ra lần nữa
& bầu trời—mưa sẽ tìm thấy
những cái lưng gù của chúng,
cống vật của mặt đất cháy bỏng.
Đàn bò giữ không tiếng kêu, chỉ
tiếng rên thầm của một người nô lệ.
Con dốc thoải này
chúng phải trèo lên.
Kevin Young, “Oblivion,” The New Yorker (January 26, 2015 Issue).
Copyright © 2015 by Kevin Young | Nguyễn Huy Hoàng dịch.