Chase Twichell (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2011. Bà sống cùng chồng, nhà văn Russell Banks, ở New York City.
Tôi muốn thấy mọi thứ như vốn thế
khi không có tôi. Vì sao, tôi không biết.
Hồi còn nhỏ lúc nào tôi cũng nhìn
thật gần vào xác chết bên đường, và chọc
một cái que vào đó. Tôi muốn nhìn cái chết
bằng đôi mắt như đôi mắt trẻ con của mình,
vẫn chưa bị kiến thức làm cho mù quáng.
Tôi kể chuyện này với nhà sư bạn tôi,
và anh nói, Muốn, muốn, muốn.
Chase Twichell, “Roadkill,” The New Yorker (January 6, 2014 Issue).
Copyright © 2014 by Chase Twichell | Nguyễn Huy Hoàng dịch.