Gregory Peck
Jonathan Aaron (1941–) là nhà thơ người Mỹ. Ông là giáo sư hưu trí tại Emerson College.
Tôi đang nấu pasta và nghe
Richter chơi bản Concerto số 2 cho piano của Brahms.
Vợ tôi đang xem ti vi trong một căn phòng khác.
Johnny Depp kìa, mụ gọi. Cậu ta làm phim về ma cà rồng?
Thầy dạy piano của Richter so sánh ông với một con đại bàng.
Cậu ta bay rất cao, ông nói, và bởi vậy có thể thấy cảnh quan âm nhạc
trong toàn thể sự bao la của nó. Song cũng có một con mắt tinh tường
cho mọi và cho từng chi tiết. Oh! mụ lại gọi. Gregory Peck
kìa! Trông ông ấy như Abraham Lincoln.
Sao ông ấy lại ở trên thuyền?
Jonathan Aaron, “Listening To Richter,” The New Yorker (December 21, 2009 Issue).
Copyright © 2009 by Jonathan Aaron | Nguyễn Huy Hoàng dịch.