Sandra Lim sinh ra ở Seoul và lớn lên ở San Francisco. Tập thơ thứ ba của cô, The Curious Thing, sẽ được xuất bản vào mùa thu năm 2021. Cô dạy tại Đại học Massachusetts ở Lowell.
Khi lần đầu chuyển đến thành phố này để nhận một công việc,
và tuyết bắt đầu rơi, một nỗi buồn chầm chậm nắm lấy tôi.
Ai đó đã để lại một thuyền buồm nhỏ vẽ bằng bút chì
trên trần phòng ngủ, và tôi sẽ nhìn chằm chằm lên nó mỗi đêm,
nghĩ rằng nó cuối cùng sẽ khuấy động.
Tôi đã gặp một người vào mùa xuân đầu tiên ấy, và không yêu anh ta.
Nhưng tôi đã rất muốn có ai đó nhìn tôi
trong toàn bộ tuổi trẻ và sức đà nữ tính của mình.
Sandra Lim, “Boston,” The New York Review of Books (November 19, 2020 Issue).
Copyright © 2020 by Sandra Lim | Nguyễn Huy Hoàng dịch.