Margaret Atwood, sinh năm 1939, là nhà văn người Canada. Bà được trao giải Man Booker năm 2000 cho tác phẩm The Blind Assassin (Toronto: McClelland and Stewart, 2000). Truyện ngắn “Faster” được in trong tập The Tent (New York: Nan A. Talese/Doubleday, 2006).
Đi bộ chưa đủ nhanh, nên chúng ta chạy. Chạy chưa đủ nhanh, nên chúng ta cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa chưa đủ nhanh, nên chúng ta đi thuyền. Đi thuyền chưa đủ nhanh, nên chúng ta vô tư lăn bánh trên những đường kim loại dài. Những đường kim loại dài chưa đủ nhanh, nên chúng ta lái xe. Lái xe chưa đủ nhanh, nên chúng ta bay.
Bay chưa đủ nhanh, chưa đủ nhanh cho chúng ta. Chúng ta muốn đến đó nhanh hơn. Đến đâu? Bất cứ nơi đâu chúng ta đang không ở. Nhưng linh hồn con người chỉ có thể đi nhanh bằng con người đi bộ, người ta từng nói. Nếu như thế, mọi linh hồn ở đâu? Bị bỏ lại đằng sau. Chúng lang thang đây đó, chầm chậm, những ánh sáng mờ lập lòe trên các đầm lầy vào đêm, tìm chúng ta. Nhưng chúng không hề đủ nhanh, không với chúng ta, chúng ta ở đằng trước chúng, chúng sẽ không bao giờ đuổi kịp. Đó là lý do chúng ta có thể đi nhanh đến thế: linh hồn của chúng ta không kéo chúng ta lại. ♦
Copyright © 2006 by Margaret Atwood | Bản dịch © 2016 Nguyễn Huy Hoàng.
Hay nhỉ!