Etgar Keret (1967–) là nhà văn viết truyện ngắn và kịch bản người Israel-Ba Lan. Truyện ngắn “Asthma Attack” được in trong Keret, The Girl on the Fridge, trans. Miriam Shlesinger and Sondra Silverston (New York: Farrar, Straus & Giroux, 2008), p. 3.
Khi lên cơn hen, ta không thể thở. Khi không thể thở, ta gần như không thể nói. Để nói một câu tất cả những gì ta có là chỗ không khí trong phổi. Chỗ ấy không nhiều. Ba đến sáu từ, cùng lắm. Ta học được giá trị của từ ngữ. Ta lục lọi mớ bòng bong trong đầu. Chọn những từ quan trọng nhất—những từ cũng thật đắt giá. Cứ để những người khỏe mạnh thốt ra bất cứ điều gì hiện ra trong đầu, như cách ta quẳng túi rác. Khi một người hen nói “Anh yêu em,” và khi một người hen nói, “Anh yêu em điên cuồng,” có một sự khác biệt. Khác biệt của một từ. Một từ là rất nhiều. Có thể là dừng lại, hoặc ống thở. Thậm chí là cứu thương. ♦
© 1992, 1994 Etgar Keret | Bản dịch © 2016 Nguyễn Huy Hoàng.