Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đây là một bức ảnh chụp tôi” – Margaret Atwood

atwood.jpg

Margaret Atwood (1939–) là nhà văn và nhà thơ người Canada. Bà được trao giải Man Booker năm 2000 cho cuốn The Blind Assassin (Toronto: McClelland and Stewart, 2000).

Đây là một bức ảnh chụp tôi

Nó được chụp một thời gian trước.
Ban đầu nó có vẻ là
một bản in
lấm lem: những dòng kẻ nhòe và đốm xám
pha trộn với giấy;

rồi, trong lúc lướt qua
nó, bạn thấy ở góc trái
một thứ giống như một cành cây: một phần của cái cây
(linh sam hay vân sam) nổi lên
và, ở bên phải, lưng chừng
nơi chắc hẳn là một con dốc
thoải, một ngôi nhà khung nhỏ.

Ở đằng sau có một cái hồ,
và sau nữa, vài ngọn đồi thấp.

(Bức ảnh được chụp
cái hôm sau khi tôi chết đuối.

Tôi ở giữa hồ, ở trung tâm
của bức ảnh, ngay bên dưới bề mặt.

Khó mà nói tôi ở đâu
một cách chính xác, hay nói
tôi lớn nhỏ như thế nào:
tác động của nước
lên ánh sáng là làm biến dạng

nhưng nếu bạn nhìn đủ lâu
thì cuối cùng
bạn sẽ có thể thấy tôi.)

Margaret Atwood, “This Is a Photograph of Me,” The Circle Game: Poems (House of Anansi Press, 1998; first published 1964).

Copyright © 1964, 1998 by Margaret Atwood | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Atwood được trao giải Governor General’s Award cho thơ năm 1966 cho tập thơ này.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 18, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: