Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Các loài động vật ở đất nước đó” – Margaret Atwood

atwood.jpg

Margaret Atwood (1939–) là nhà văn và nhà thơ người Canada. Bà được trao giải Man Booker năm 2000 cho cuốn The Blind Assassin (Toronto: McClelland and Stewart, 2000).

Các loài động vật ở đất nước đó

Ở đất nước đó các loài động vật
mang gương mặt con người:

những con mèo
nghi lễ chiếm hữu đường phố

con cáo chạy
lịch sự xuống lòng đất, đám thợ săn
đứng quanh nó, chôn chân
trên tấm thảm cung cách của họ

con bò, được thêu
bằng máu và được ban cho
một cái chết thanh lịch, rống lên, tên nó
đóng trên mình, mác hình quốc huy
bởi vì

(khi nó lăn
trên cát, gươm trong tim, những chiếc răng
trong cái mõm xanh của nó là răng người)

nó thực sự là một con người

ngay cả những con sói, với những cuộc trò chuyện
vang trong những khu rừng
dày đặc huyền thoại của chúng.

Ở đất nước này các loài động vật
mang gương mặt của
loài vật.

Mắt của chúng
lóe lên một lần dưới ánh đèn ô tô
và biến mất.

Cái chết của chúng không thanh lịch.

Chúng có gương mặt của
không ai.

Margaret Atwood, “The Animals in That Country,” The Animals in That Country (Oxford University Press, 1968).

Copyright © 1968 by Margaret Atwood | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 6, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: