Ben Lerner | Photo by Jake Naughton/The New York Times
Ben Lerner (1979–) là nhà thơ, tiểu thuyết gia, và nhà phê bình văn học người Mỹ. Anh là tác giả của ba tập thơ, trong đó có tập Angle of Yaw đã lọt vào vòng chung khảo giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2006, ba cuốn tiểu thuyết, và một cuốn chuyên luận, The Hatred of Poetry (FSG Originals, 2016). Anh hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Brooklyn College, CUNY.
***
NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA đã đưa một người vào không gian. Ông ta tuyên bố rằng cấu trúc nhân tạo duy nhất thấy được từ tàu con thoi là Vạn Lý Trường Thành. Sân bay Quốc tế Kansai (đang chìm) thì sao? Ánh sáng từ Casino Luxor? Sương khói thì sao? Thay thấy được từ không gian bằng trong đôi mắt của Chúa.
Ben Lerner, “The People’s Republic of China,” Angle of Yaw (Copper Canyon Press, 2006).
Copyright © 2006 by Ben Lerner | Nguyễn Huy Hoàng dịch.