William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Tác giả của hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009.
Cả ngày những vì sao nhìn theo từ rất lâu
mẹ tôi bà nói bây giờ mẹ phải đi
khi con còn một mình rồi con sẽ ổn thôi
dù biết hay con không biết con sẽ biết
hãy nhìn ngôi nhà cũ trong bình minh mưa
những bông hoa kia đều là hình của nước
mặt trời gợi nhắc chúng qua một đám mây xanh
chạm vào tấm vải vá trải rộng trên đồi
những màu đã bạc của cuộc đời kiếp sau
sống ở đó lâu trước khi con ra đời
trông xem chúng tỉnh giấc không một câu hỏi
ngay cả khi cả thế giới đang rực lửa
W. S. Merwin, “Rain Light,” The Shadow of Sirius (Copper Canyon Press, 2008). This poem was first published in The New Yorker (March 3, 2008 Issue).
Nguyễn Huy Hoàng dịch.