Photo by Michael Hafftka
Ira Sadoff (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Ông là giáo sư hưu trí tại Colby College.
Chưa bao giờ tôi yêu một con xe sáng bóng, thèm
kỳ nghỉ ở vùng Azores, rồi áo len cashmere
để cuộc sống trọn vẹn hơn. Tôi không cần
chai Cabernet tuyệt vời ấy, dẫu Chateau Montelena
đưa tôi về lại một cái ao, một chuyến dã ngoại vườn nho—
người phụ nữ đi cùng tôi—cô ấy là chuyện khác.
Tôi luôn xem cuộc sống gia đình tôi như một cái hố sụt
mà tôi cố trèo ra. Nhưng hơn thế
nó còn là chân không, một huyệt mộ cần đất
để lấp đầy. Vậy là tôi mắc kẹt, tôi chỉ muốn
bám chặt vào ai đó để được quá giang.
Tôi vẫn không chắc mình nên sống ra sao.
Mà ai chắc? Rất nhiều người khao khát
được nhìn thấy và quan tâm. Thỉnh thoảng
tôi lái xe đến siêu thị để dòm vào các cửa hàng,
để xem người ta phấn khích vì sao.
Một bà mẹ mặc thử một bộ váy cho con gái,
một thanh niên lựa chọn giữa những chiếc màn hình TV.
Trông họ ở đây như đang ở nhà. Đôi khi
tôi nghĩ niềm vui họ phàm tục: họ tìm thấy ngọc vụn
lấp lánh trong lòng đất. Tôi muốn đem về nhà
những vẻ mặt của họ, thử mang một lúc.
Ira Sadoff, “I Never Needed Things,” The New Yorker (February 29, 2016 Issue).
Copyright © 2016 by Ira Sadoff | Nguyễn Huy Hoàng dịch.