Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chống lại sự giận dữ” – Frank Bidart

night boat.jpg

Frank Bidart (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Wallace Stevens năm 2000, giải Bollingen năm 2007, giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2013, giải PEN/Voelcker cho thơ năm 2014, giải công nhận trọn đời của giải thơ Griffin năm 2017, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2017, và giải Pulitzer cho thơ năm 2018. Ông là giáo sư hàm Andrew W. Mellon về các ngành nhân văn và giáo sư ngành văn học Anh tại Wellesley College.

Chống lại sự giận dữ

Anh đã không bị khước từ thế giới. Những cảnh
khủng khiếp anh bám vào bởi lẽ họ dạy anh

rằng thế giới cuối cùng sẽ bị chôn vùi cùng với anh.
Cũng như là những niềm vui sướng. Giờ,

anh nghĩ mỗi cái mới sẽ là cái cuối cùng.
Trang giấy mới cuối cùng. Lần giao hoan cuối. Chuyện

của mỗi người, anh bảo với không ai, là một con thuyền
cắt xuyên qua màn đêm
. Khi bóng tối không sao

tiến đến, linh hồn quay mình lại, trong
sự chấp nhận kỳ dị sự hữu hạn.

Frank Bidart, “Against Rage,” Metaphysical Dog (Farrar, Straus and Giroux, 2013).

Copyright © 2010 by Frank Bidart | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 17, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: