Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“BASIC” – Heather Christle

BASIC.png

Heather Christle sinh năm 1980 ở Wolfeboro, New Hampshire. Cô là tác giả của bốn tập thơ, Heliopause, What Is Amazing, The Trees The Trees, và The Difficult Farm.

BASIC

Chương trình này được thiết kế để di chuyển một đường kẻ trắng
từ một bên của màn hình sang bên kia.

Chương trình này không quá khó, nhưng nó có
một cái kết buồn và điều đó làm người ta khóc.

Chương trình này được thiết kế để làm người ta khóc
và bước đi khi họ đã nín.

Trong một biến thể thì đường kẻ di chuyển theo đường chéo
lên và trong một biến thể khác theo đường chéo xuống.

Điều này làm người ta khóc theo một cách khác,
theo đường chéo. Cả một căn phòng người

khóc trước những phiên bản khác nhau
của chương trình này tạo nên một thứ nhạc đẹp.

Chương trình này được thiết kế để tạo nên
thứ nhạc đẹp đến nỗi nó có cảm giác như cuối cùng

họ cũng cho phép bạn mang chiếc xuồng tốt
xuống một cái hồ do chính bạn chọn

và trên bạn bầu trời lộ ra một
hoặc hai con đại bàng thật, nước

ấm hoặc được điểm những viên đá,
tùy ý thích của bạn, xanh.

Heather Christle, “BASIC,” What Is Amazing (Wesleyan University Press, 2012). This poem was first published in The New Yorker (April 18, 2011 Issue) and was included in The Best American Poetry 2012.

Copyright © 2011 by Heather Christle | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 18, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: