Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chạm tôi đi” – Stanley Kunitz

kunitz.jpg

Stanley Kunitz (1905–2006) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1959, giải Bollingen năm 1987, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1995, huân chương Robert Frost năm 1998, và giải L. L. Winship/PEN New England năm 2006. Ông được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ hai lần, từ năm 1974 đến năm 1976, và từ năm 2000 đến năm 2001.

Chạm tôi đi

Hè đã muộn, lòng tôi.
Những chữ buột miệng ra
đâu bốn mươi năm về trước
khi tôi còn mải yêu đương
và rách gần như làm hai
vương vãi như lá đêm nay
trong mưa và gió thì thầm.
Nó đã muộn, lòng tôi,
bài hát của tôi bay rồi.
Ở ngoài trời cả buổi chiều
dưới một bầu trời màu đồng đỏ
dựng cọc cho khu vườn,
tôi quỳ xuống lũ dế kêu
dưới chân như thể sắp
sửa bung cả lớp áo giòn;
và lại như một đứa trẻ
sững sờ lúc được nghe
một thứ nhạc can trường trong trẻo
tuôn ra từ một cỗ máy nhỏ.
Cái gì làm động cơ quay?
Khao khát, khao khát, khao khát.
Cái ao ước một điệu nhảy
dậy lên trong cuộc sống vùi.
Chỉ một mùa thôi,
                              và nó đã qua rồi.
Vậy cứ để cây liễu già xơ xác
đập vào ô cửa sổ
và gỗ nhà kêu cót két.
Em ơi, em có nhớ
người mà em cưới? Chạm tôi đi,
nhắc tôi nhớ mình là ai.

Stanley Kunitz, “Touch Me,” Passing Through: The Later Poems, New and Selected (W. W. Norton, 1995). This poem was first published in The New Yorker (September 17, 1995 Issue) and was included in The Best American Poetry 1996 and The Best of the Best American Poetry, 1988-2012.

Copyright © 1995 by Stanley Kunitz | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 13, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: