Still from motionpoems.org
Mark Strand (1934–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Rebekah Johnson Bobbitt năm 1992, giải thơ Bollingen năm 1993, giải Pulitzer cho thơ năm 1999, và giải Wallace Stevens năm 2004, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 1991.
Đó là một ngày dài ở văn phòng và một chuyến đi dài trở lại căn hộ nhỏ nơi tôi sống. Về đến nhà tôi bật đèn lên và thấy trên bàn một phong thư trên đó đề tên tôi. Đồng hồ đâu rồi? Tờ lịch đâu rồi? Chữ viết tay là của cha tôi, nhưng ông mất đã bốn mươi năm. Như người ta, tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ nào, chỉ là có lẽ nào, cha tôi còn sống, sống một cuộc đời ẩn dật ở đâu đó gần đây. Không thì làm sao giải thích được cái phong thư? Để ổn định, tôi ngồi xuống, mở phong thư, và rút lá thư ra. “Con trai ạ,” là cách nó bắt đầu. “Con trai ạ” và không gì nữa cả.
Mark Strand, “The Mysterious Arrival of an Unusual Letter,” Almost Invisible (Knopf, 2012). This poem first appeared in Poetry (January 2011) and was included in The Best American Poetry 2012.
Copyright © 2012 by Mark Strand | Nguyễn Huy Hoàng dịch.