Georg Trakl (1887–1914) là nhà thơ người Áo.
Dàn phong cầm hoang của cơn bão mùa đông
Giống như cơn thịnh nộ u ám của con người,
Làn sóng tía của chiến trận,
Những vì sao trụi lá.
Với cặp mày gãy, đôi cánh tay bạc
Đêm vẫy gọi những người lính sắp chết.
Dưới bóng cây tần bì mùa thu
Thở dài linh hồn của những kẻ bị giết.
Hoang địa gai vây quanh thị trấn.
Mặt trăng đuổi khỏi những bậc tứa máu
Đám đàn bà kinh sợ.
Bầy sói hoang ùa vào qua cổng.
Tháng 8, 1914
Georg Trakl, “Im Osten,” Der Brenner, Innsbruck 1915.
This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.