Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.
Khe nứt! Hoàng đế hét lên trong giấc ngủ, tán lông đà điểu rung rinh trên đầu. Các lính gác đi ngoài hành lang, kiếm họ rút ra, tin rằng hoàng đế đang mơ thấy một cuộc bao vây. Ngài vừa thấy một vết nứt trên tường và muốn họ xông vào pháo đài.
Thật ra Hoàng đế bây giờ là một con cuốn chiếu chạy khắp sàn nhà tìm thức ăn thừa. Bỗng ngài thấy trên đầu một bàn chân khổng lồ sắp sửa đè bẹp mình. Hoàng đế tìm một khe nứt để nép vào. Sàn nhà trơn láng.
Đúng. Không gì tầm thường hơn giấc mơ của các hoàng đế.
Zbigniew Herbert, “The Emperor’s Dream,” trans. Czesław Miłosz and Peter Dale Scott in Miłosz ed., Postwar Polish Poetry: Third Expanded Edition (University of California Press, 1983).
Copyright © 1957 by Zbigniew Herbert | Nguyễn Huy Hoàng dịch.