Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Antegor” – Czesław Miłosz

Czesław Miłosz (1911–2004) là nhà văn, nhà thơ, và dịch giả người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1978 và giải Nobel văn chương năm 1980.

Antegor

Antegor đã sống sót bằng cách nào?

Trả lời: bằng cách lập một hiệp ước với Chúa của anh ta.

Và anh ta lý luận như sau: Cha chúng ta, Đấng ngự trên trời

Không thể nào là cha cái chết.

Nhưng toàn bộ trái đất, hàng triệu năm, đã nằm trong nanh vuốt của cái chết, và chúa tể của cái chết là ác quỷ,

Kẻ vì lẽ đó được gọi là Quân vương của Thế giới này.

Trong tất cả các tôn giáo chỉ có Kitô giáo là tuyên chiến với cái chết.

Chúa đã phục tùng cái quy luật ma quỷ của sự bức thiết,

Ngài nhập thể, chết, được chôn cất và sống lại.

Như thế làm đảo lộn quy luật phổ quát.

Quyền thống trị của Quân vương Thế giới này vẫn còn mạnh mẽ

Và tất cả, những người muốn sống như những người khác, cúi đầu trước nó:

Ăn, uống, lao động, sinh nở.

Nói ngắn gọn, là đồng ý những gì tồn tại sẽ tiếp tục,

Dẫu anh ta có thể cầu nguyện tới Cha: Nước Cha trị đến.

Antegor xem hành động tình dục là sự chấp nhận
điều kiện: “Anh muốn sống, vậy thì anh sẽ chết.”

Khi tham gia những chiến dịch nguy hiểm
anh ta đinh ninh sẽ không gì tồi tệ xảy đến với mình,

Chỉ cần anh ta không đứng về phía cuộc sống,
Mà hành động tình dục là một biểu tượng.

Vì lẽ đó, khi đối mặt hiểm nguy, anh ta tự áp đặt một quãng dài kiêng cữ.

Và sau đó anh ta quỳ trước Chúa, Đấng đã bảo vệ anh,

Nhưng có quyền thống trị trên trái đất giới hạn
trong những trường hợp rất cụ thể.

Czesław Miłosz, “Antegor,” trans. Anthony Milosz in Miłosz, Selected and Last Poems, 1931–2004 (Ecco Press, 2006).

Copyright © 2003 by Czesław Miłosz | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 3, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: