Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.
Trong tình trạng hiểu biết hiện nay chỉ có nước mắt giả là phù hợp để chế biến và sản xuất. Nước mắt thật thì nóng, chính vì vậy rất khó tách khỏi mặt. Sau khi chuyển sang trạng thái rắn nó trở nên cực kỳ giòn. Khai thác nước mắt thật thực sự là một nỗi đau đầu đối với giới công nghệ.
Nước mắt giả trước khi đông lạnh được xử lý chưng cất, vì bản chất nó thì đục, và được đưa đến trạng thái mà độ tinh khiết của nó gần như không thua kém gì nước mắt thật. Nó rất cứng, rất bền và do đó không chỉ thích hợp làm đồ trang trí mà còn dùng để cắt kính.
Zbigniew Herbert, “From the Technology of Tears,” Selected Poems, trans. Czesław Miłosz and Peter Dale Scott (Penguin, 1968).
Copyright © 1957 by Zbigniew Herbert | Nguyễn Huy Hoàng dịch.