Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.
Hắn rất diễn. Hắn đứng trước gương trong bộ vét đen với một bông hoa trên ve áo. Hắn đưa súng lên miệng, chờ nòng ấm lên, và, mỉm cười lơ đãng với hình ảnh phản chiếu của mình, bóp cò.
Hắn ngã xuống như một chiếc áo khoác bị tuột khỏi vai, nhưng linh hồn hắn vẫn đứng lại một lúc, lắc đầu, trở nên nhẹ dần, nhẹ dần. Rồi nó miễn cưỡng nhập vào cơ thể, đẫm máu ở trên cùng, vào thời khắc nhiệt độ của nó đang xuôi xuống đến mức nhiệt của một đồ vật, điều—như chúng ta biết—là một dấu hiệu của sự trường thọ.
Zbigniew Herbert, “Suicide,” The Collected Poems: 1956–1998, ed. and trans. Alissa Valles (Ecco Press, 2007).
Copyright © 1957 by Zbigniew Herbert | Nguyễn Huy Hoàng dịch.