Photo by U.S. Air Force/Samuel King Jr.
Jane Hirshfield (1953–) là tác giả của chín tập thơ, hai tập tiểu luận và một số tác phẩm dịch. Năm 2019 bà được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ.
Hai con gà tây hoang khủng long còn sót lại
bước đi giữa im lặng và im lặng. Không phải là với chúng một bữa thịt.
Tôi, người với tôi cũng không phải là thịt, cho muỗi ăn hằng đêm,
mặc dù ngày và đêm tôi chờ đợi cơn đói
tìm cho tôi cái cây đàn vĩ cầm gỗ tối, trong cái hộp gỗ tối của nó.
Jane Hirshfield, “Wild Turkey,” Ledger (Knopf, 2020). This poem was first published in The New Yorker (February 26, 2018 Issue).
Copyright © 2018 by Jane Hirshfield | Nguyễn Huy Hoàng dịch.
Tôi thích chữ “gà tây.”