Stephan(ie) Burt (1971–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Cô là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Harvard. Tập thơ mới nhất của cô là Advice from the Lights: Poems (2017).
Nếu không đến thật gần người ta thì bạn không thể làm họ thất vọng,
thế thì sẽ tồi tệ hơn nhiều
so với để người ta làm bạn thất vọng.
Đến mức nào bạn đến được
một vị trí có nghĩa là những người khác phải ngước lên nhìn,
đến mức đấy bạn sẽ không bao giờ có thể
nói họ biết bạn cảm thấy thế nào.
Bạn có thể líu lo, hoặc
đi theo một nàng tiên chim, hoặc một con
vireo vùng Shenandoah, vào bóng râm, hoặc nhận lấy
lời khuyên từ những ngọn đèn: hãy là
một đứa trẻ, hoặc như một đứa trẻ.
Bạn sẽ có tất cả, và bạn sẽ không bao giờ được nghe.
Stephen Burt, “Advice from the Lights,” Advice from the Lights (Graywolf Press, 2017).
Copyright © 2017 by Stephen Burt | Nguyễn Huy Hoàng dịch.