Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bạn muốn có một đời sống xã hội, với bạn bè” – Kenneth Koch

Kenneth Koch

Kenneth Koch (1925–2002) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Mỹ và cùng với Frank O’Hara và John Ashbery là một trong những nhân vật tiêu biểu của trường phái New York. Ông dạy ở Đại học Columbia trong hơn 40 năm từ năm 1959 và được trao giải Bollingen cho thơ năm 1995.

Bạn muốn có một đời sống xã hội, với bạn bè

Bạn muốn có một đời sống xã hội, với bạn bè.
Một đời sống tình yêu nồng nhiệt và cả
Làm việc chăm chỉ hằng ngày. Thật ra
Là trong ba điều này bạn có thể có hai và
Hai có thể đem lại kết quả
Nhưng không bao giờ có thể có ba.

Làm gì có đủ thời gian, các bạn—
Bình minh bắt đầu nhưng nửa đêm tiêu tán—
Để tìm thời gian mà có tình yêu, bạn bè, công việc.
Michelangelo đã có tình cảm
Với Vittoria và với trần Nhà nguyện
Nhưng đến cuối ngày ông có đi dự tiệc?

Homer đêm nào cũng đi yến hội
Viết cả ngày nhưng không có trong túi
Tấm ảnh rạng rỡ của người trong mộng.
Tôi biết một người yêu đương và tiệc tùng
Từ tận những năm anh ta ba mươi tuổi
Nhưng viết được gần như không.

Kenneth Koch, “You Want a Social Life, with Friends,” Straits: Poems (Knopf, 1998). This poem was first published in The New Yorker (May 18, 1998 Issue).

Copyright © 1998 by Kenneth Koch | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 9, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: